Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 920

Mặt Trời Cam Đỏ




"Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm." - Thi-thiên 19:1
"Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.
Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài" - Ca-thương 3:23-24

Mặt trời cam đỏ dưới chân trời,
Bày tỏ quyền năng của Chúa tôi,
Cảm tạ ơn Cha, thêm sức mới,
Bầu trời cảnh vật, đẹp không thôi!
Ngày đêm luân chuyển cho ta biết,
Thành tín duy Ngài, đã có rồi,
Thế giới tàn phai, Trời vẫn vậy,
Ngợi khen Danh Thánh, Chúa Ba Ngôi!

Phước thay có Chúa là cơ nghiệp,
Dẫn bước ta đi khỏi lạc đường,
Dẫu khó khăn chi, ta vẫn tiến,
Theo Ngài phước hạnh, được yêu thương!
Mặt trời cam đỏ cho ta hướng,
Thẳng tới Thiên Đàng, chỗ cậy nương,
Trung tín làm theo Lời Chúa dạy,
Biết ơn, hầu việc Đấng Yêu Thương!

Tiểu Minh Ngọc