Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 923

Khách Bộ Hành Trên Đất




“Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình;
chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất.” - Hêbêrơ 11:13
“Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất” - Cô-lô-se 3:2
“Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ” – Phi-líp 3:20

Chúng ta được chọn đến đây,
Làm công dân Chúa, phước thay Thiên Đàng!
Nhờ Nguồn Ân Điển tuôn tràn,
Trở thành con cái khôn ngoan của Ngài!
Bộ hành trên đất hôm nay,
Ngày kia Chúa sẽ dắt ngay về Nhà!
Nước Trời vinh hiển bao la,
Ta nên sống tốt, tránh xa tội tình,
Hết lòng nương cậy Thánh Linh,
Tìm điều Chúa muốn cho mình làm theo!
Để Ngài giữ chắc tay chèo,
Thuyền ta vượt khỏi hiểm nghèo đời nay!

Ôi quyền năng Chúa thánh thay,
Có ai so được với Ngài hay không?
Nhìn lên Thiên Thượng mênh mông,
Hãy ham mến những điều không thấy gì,
Tin rằng Chúa – Đấng Toàn Tri,
Toàn Năng, Toàn Tại, mọi thì mọi nơi,
Luôn ban sức mới rộng rời,
Cho ta vượt khỏi sự đời dối gian,
Xóa tan cạm bẩy hung tàn,
Đem ta về với Bình An đời đời…
Hết lòng cảm tạ bạn ơi,
Nhớ Ngài là Chúa cuộc đời của ta,
Hết lòng tin cậy Đức Cha,
Đi theo Lời Chúa thì ta thỏa lòng!

Tiểu Minh Ngọc
Thứ Tư, 08/23/2017