Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 924

Ai Có Thể




“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?” - Thi-thiên 27:1
“Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, Và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình; Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.” - Thi-thiên 91:4
“Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, Là thuẫn đỡ tôi, sừng chửng cứu tôi, Ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi; Hỡi Đấng che chở tôi! ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo.” - 2 Sa-mu-ên 22:3

Ai có thể cản ngăn tôi hạnh phúc,
Khi có Ngài, ban nguồn phước mênh mông,
Rộng cao sâu, tràn ngập mãi trong lòng,
Tôi vui thỏa, say mê ân tình Chúa!

Ai có thể, cản ngăn tôi hát múa,
Luôn ngợi khen, sự cứu rỗi tuyệt vời,
Chỉ có Ngài, Đấng hằng hữu mọi nơi,
Đã đỗ huyết, làm cho tôi thanh sạch!

Ai có thể, biết từng đường ngỏ ngách,
Mà đưa tôi, đi xa khỏi Nhà Ngài,
Khi linh hồn, đã quyết chí không phai,
Chạy theo Đấng, hằng chăm nom từng chút!

Thật chẳng có, một ai mà đủ sức,
Đủ uy quyền, hay thế lực trong ngoài,
Như Chúa tôi, Đấng chủ tể quyền oai,
Đấng toàn tại, toàn năng và toàn trí!

Tôi chẳng sợ, không mềm lòng, ngã quỵ,
Bởi vì Ngài, là Ánh Sáng, Cái Khiên,
Luôn chở che, thêm sức mới ngay liền,
Không chậm trễ, nhưng đúng thời đúng lúc!

Hãy bền chí, vững tin và thuận phục,
Chờ đợi Ngài, nhớ Lời Hứa Chúa ban,
Dưới cánh Ngài, hãy nương náu bình an,
Vì chẳng có, ai so bằng Cứu Chúa!

Tiểu Minh Ngọc