Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 926

Người Tinh Sạch




“Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng, cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin, thì không sự gì là tinh sạch cả; trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa.” - Tít 1:15
“Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.” - Gia-cơ 3:17
“Lời Chúa rất là tinh sạch, nên kẻ tôi tớ Chúa yêu mến lời ấy” - Thi-thiên 119:140

Chúa là thánh khiết, công bình,
Trong Ngài chẳng có tội tình vết dơ,
Chúa là Đấng chúng ta thờ,
Ta nên tránh những tội nhơ đời này!
Sống cho tinh sạch mỗi ngày,
Tịnh tâm nghĩ đến điều ngay tốt lành,
Biết rằng Chúa vẫn quản canh,
Hằng luôn xem xét chung quanh mọi điều!
Dù cho thử thách bao nhiêu,
Chúng ta cố gắng càng nhiều không ngưng,
Nguyện xin Chúa mãi không ngừng,
Giúp ta thánh hóa, phấn hưng đời mình,
Lắng nghe tiếng Đức Thánh Linh,
Thường xuyên chỉ dẫn hành trình của ta!
Khôn ngoan ban xuống từ Cha,
Trước là thanh sạch, sau là yêu thương,
Thuận hòa, tiết độ mọi đường,
Sanh bông trái tốt tỏa hương Tình Trời!
Lời Ngài tinh sạch đời đời,
Ta nên yêu mến, không rời cách xa,
Quyền năng Kinh Thánh cho ta,
Sống luôn thánh sạch, Danh Cha rao truyền!

Tiểu Minh Ngọc
(viết dựa theo bài “Người Tinh Sạch”, bài học KT sáng thứ Bảy)
Friday 08/25/2017