Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 928

Phồng Lên Trong Chúa




“Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.” – Châm-ngôn 7:22
“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” - Phi-líp 4:8

Mặt buồn, tâm trí nao sờn,
Làm xương khô héo, chẳng ơn phước gì!
Lòng vui giúp sức ta đi,
Là liều thuốc bổ chẳng chi so bằng!
Đời ta để Chúa dắt chăn,
Vững tin cứ tiến đến gần với Cha,
Mọi điều lo lắng buông ra,
Vì đời ngắn ngủi chóng qua mất rồi!
Nguyện cầu Ý Chúa không thôi,
Tạ ơn Ngài mãi trông coi mọi đường,
Quyền năng, sức thánh dựa nương,
Thỏa lòng trong Chúa, bốn phương vui mừng!
Gieo vào trí não không ngừng,
Những điều chân thật, nghĩa nhân, công bình,
Đáng tôn, thanh sạch trong mình,
Đáng khen nhân đức, hiển vinh tốt lành!
Để đời trong sáng tươi xanh,
Tràn đầy hy vọng trong Danh Thánh Ngài,
Có chi ủ rủ buồn hoài,
Khi ta có Chúa tháng ngày cạnh bên?!
Nhờ Ngài thêm sức phồng lên,
Đầy hơi ta chạy vững bền theo Cha!

Tiểu Minh Ngọc
(NSM Mùa Thu 2017)