Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 280

Bạn Đang Theo Đuổi Điều Gì?




Tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ (Phi-líp 3:14)

Ta đang theo đuổi điều gì?
Chuổi ngày đang sống đến khi từ trần?
Phải chăng theo đuổi hồng ân ?
Hay là ngụp lặn nợ nần trần gian ?

Thế giới có cả trăm ngàn
Truyền thông, cố vấn, dẫn đàng người ta.
Biết bao tin tức loan ra,
Biết bao lý thuyết, triết gia dạy đời.

Thời gian sau lại lỗi thời,
Trở thành vô dụng chuyển dời bỏ đi.
Chỉ chân lý Chúa bất di 1,
Chỉ Ngài ánh sáng đường đi miên trường.

Ta đam mê Chúa yêu thương,
Ta muốn trò chuyện thân thương với Ngài.
Ta đọc lời Chúa sớm mai,
Tối chiều chúc tụng hát bài ngợi khen.

Lời Chúa đầy dẫy linh năng,
Lời Chúa dạy dỗ khuyên răn uy quyền 2.
Lời Chúa ban sự bình yên,
Lời Chúa tỉa sửa ưu tiên sai lầm 3.

Ta luôn theo đuổi ước mong,
Tín trung nhờ cậy vào lòng xót thương.
Nắm chặt tay Chúa dẫn đường,
Bươn theo lời hứa, không nương cậy người.

Dù cho giông bão khắp nơi,
Dù cho sóng gió biển khơi ngập đầu.
Lời Chúa nắm chặt kêu cầu,
Lời Chúa công bố, nhiệm mầu. Thành công.

Biết bao thử thách buồn lòng,
Biết bao đau ốm ở trong cuộc trần.
Biết bao mất mát, phù vân
Nhờ uy Danh Chúa hưởng phần an vui.

Ta xin theo đuổi Chúa thôi.
Ngài là phần thưởng cho tôi đời đời. 4

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2018

1. Giăng 8:32
2. Hê-bơ-rơ 4: 12
3. Giăng 15:2-3
4. Khải-huyền 22:12