Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 328

Xuân Bất Tận




Xuân đã đến, cả đất trời tươi mới
Một mùa Xuân bừng sức sống khắp nơi
Tiếng chim ca, hoa khoe sắc sáng ngời
Tiếng cười nói của bao người rộn rả.

Xuân đã đến, bao lo toan vất vả
Bao chán chường, sầu khổ tiễn đi xa
Mời Chúa Xuân vào ngự trị trong nhà
Bao mới lạ, mừng vui không kể xiết (1)

Xuân đã đến, thêm ta lòng tin quyết
Vào Chúa Trời, Đấng tuyệt đối quyền năng
Ngài dựng nên trời đất với sao băng
Ngài sáng tạo ra muôn loài vạn vật (2)

Xuân đã đến, nghĩ suy về ân trạch
Về tình yêu của Đấng Christ cho ta
Vì tội nhân, Ngài đã đổ huyết ra
Ban sự sống, ban mùa Xuân miên viễn (3)

Xuân đã đến, ta nhắc nhau cùng tiến
Trên linh trình theo Chúa ở trần gian
Trông đợi Chúa, bay cao như đại bàng
Vượt thắng mọi xấu xa cùng tham dục (4)

Xuân đã đến, xin Ngài ban ân phúc
Suốt năm dài, suốt cả cuộc đời con
Lòng nguyện ước theo Chúa thật sắc son
Cho đến lúc trùng phùng nơi Thiên quốc.

Bạn yêu dấu, tôi nguyện cầu thường trực
Mong bạn về bên chân Chúa yêu thương
Để cùng tôi hưởng ơn phước Thiên đường
Xuân viên mãn, bên Ngài, Xuân bất tận! (5)

-Bình Tú Ngọc-

(1): II Cô-rinh-tô 5: 17
(2): Sáng thế ký 1
(3): Giăng 3: 16
(4): Ê-sai 40: 31
(5): Khải huyền 22: 1-5