Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 335

Gia Đình Hạnh Phước




(Dựa theo ý Thi-thiên 128)
Ai cũng muốn gia đình mình được phước
Lời Chúa dạy ta kính sợ Chúa Trời
Bước theo đường lối Chúa chẳng hề lơi
Thì chắc chắn gia đình mình phước hạnh.

Việc mình làm sẽ ngập tràn thới thạnh
Công lao mình, mình hưởng trọn đó thôi
Cuộc đời mình may mắn sẽ lên ngôi
Kính sợ Chúa được phước là như vậy.

Vợ trong nhà mình đáng yêu trông thấy
Giống cây nho thạnh mậu đẹp làm sao
Chứ chẳng giống như sư tử (*) đâu nào
Vợ như thế ai mà không yêu nhỉ?

Con cái mình như chồi ô-li-ve quý
Mỗi bữa ăn quây quần ở quanh bàn
Cùng mẹ cha trò chuyện thật râm ran
Ôi, phước hạnh gia đình là mái ấm.

Không phải sống trong lầu cao áo gấm
Mới nghĩ là mình hạnh phước bạn ơi
Kính yêu Chúa, vâng lời Ngài trong đời
Phước sẽ đến trên gia đình bạn nhé.

Mùa Xuân đến, hoa thắm tươi nhiều vẻ
Hạnh phước tràn trề lan tỏa quanh ta
Gia đình mình sống êm ấm chan hòa
Cúi đầu xuống ngợi ca ơn Thượng Đế.
-Bình Tú Ngọc –

(*): Có câu nói “Sư tử Hà Đông” để chỉ người vợ khi nổi máu ghen tuông dữ tợn cùng chồng. Câu nói nầy được lấy ra từ 2 câu thơ của Thi hào Tô Đông Pha của Trung Quốc như sau:
Hốt văn Hà Đông sư tử hống
Trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên

(Bỗng nghe sư tử Hà Đông gầm,

Chiếc gậy vung lên khiến cho mọi người ngơ ngác)