Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 64

Suy Gẫm (2)




11
Biết từ chối ly rượu
Mới thực sự là 'man'
Không từ chối bia rượu
Đời trai sẽ suy tàn.
12
Hãy tra gươm vào vỏ
Dùng gươm chết bởi gươm
Hãy đối nhân xử thế
Bằng lời nói thân thương.
13
Mỗi ngày trong cuộc sống
Đặt Chúa lên hàng đầu
Bao nhiêu sự buồn chán
Trong lòng sẽ tan mau.
14
Bao phiền muộn lo lắng
Hãy trao hết cho Ngài
Những cay đắng mang nặng
Chúa sẵn sàng gánh thay.
15
Cha mẹ không chăm sóc
Siêng năng đi phụng thờ
Còn tệ hơn dân ngoại
Bị mọi người cười chê.
16
Hãy chăm chỉ đọc sách
Trau dồi tâm trí mình
Cần nhất đọc Kinh Thánh
Để nuôi dưỡng tâm linh.
17
Sống mềm mại hòa nhã
Đừng đắm mê rượu chè
Dứt khoát đừng ham muốn
Tiền bạc, gái, hội hè.
18
Chỉ một Đấng trung bảo
Giữa Trời và loài người
Là Chúa Jesus Christ
Đấng trung gian đời đời.
19
Hãy dơ tay thánh sạch
Cầu nguyện khắp mọi nơi
Chớ giận hờn cãi cọ
Ôn nhu với mọi người.
20
Các chị em phụ nữ
Mặc kín đáo gọn gàng
Đừng chưng diện xa xỉ
Giống như người thế gian.

Hoa Phụng Tiên

___________