Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 66

Hai Bàn Thờ




(Thi Thiên 84:3)
Bàn thờ dâng của lễ thiêu
Là thập tự giá con yêu nương nhờ
Bao năm khốn khổ vật vờ
Con về nương náu bàn thờ vững tâm.
Xa rời tranh cạnh thế gian
Én về đẻ trứng nghỉ an cuộc đời
Thập tự Chúa chết thay rồi
Huyết tuôn cứu chuộc muôn người cậy tin.
Nơi con an nghỉ khẩn xin
Dâng hưng thánh bàn thờ vàng bên trong
Nan đề gánh nặng tâm lòng
Xin dâng lên Chúa cậy trông duy Ngài
Nhà trại hội thánh hôm nay
Hai bàn thờ để mỗi ngày đến đây
Ăn năn tôi khẩn xin Ngài
Để lòng mang nặng vơi đầy trao dâng
Cuộc đời yên nghỉ thỏa an.
Hoa Phụng Tiên
___________