Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 72

Đức Chúa Trời Kỵ Tà




Chúa gớm ghiếc hình tượng
Nên xưa Ngài phán rằng
Chớ có các thần khác
Trước mặt Ta, chân thần.

Ta, chân thần duy nhất
Đấng thánh khiến yêu thương
Ai kính yêu thờ phượng
Ta ban phước khôn lường.

Ngươi chớ làm hình tượng
Giống như trên trời cao
Hay là dưới đất thấp
Thật gớm ghiếc biết bao.

Ta, Đức Chúa Trời thánh
Rất kỵ tà ghen tuông
Chớ thờ lạy chúng nó
Lòng ghen Ta giận phừng.

Ngươi chớ làm tượng chạm
Bán ra cho mọi người
Làm đồ thờ xúc phạm
Chính Ta, Đức Chúa Trời.

Các ngươi hãy cất bỏ
Các hình tượng trong lòng
Hết linh hồn hết sức
Thờ phượng Ta bên trong.

Ta hứa sẽ ban phước
Cho người yêu mến Ta
Vất bỏ mọi hình tượng
Là những vật xấu xa.

Và Ta sẽ hình phạt
Kẻ nào lìa bỏ Ta
Đi thờ lạy hình tượng
Phía sau đầy quỷ ma.

Hoa Phụng Tiên