Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 939

Vác Thập Tự Giá




“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.” – Ma-thi-ơ 16:24
“vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” – Ê-phê-sô 2:10

Anh em yêu dấu tôi ơi,
Hãy mang thập giá như Lời Chúa khuyên,
Bởi Ngài là Đấng toàn quyền,
Đã mang thập giá trước tiên hết rồi!
Khi ta tin Chúa Ba Ngôi,
Thì ta bị đóng đinh rồi với Con,
Tội xưa xóa sạch chẳng còn,
Từ nay đổi mới, nước non vui mừng!
Ơn Ngài đỗ xuống không ngưng,
Cho ta biết Chúa không ngừng yêu ta,
Cho nên phải sống để mà,
Rao ra Tình Chúa bao la đời đời!
Dù cho khổ nhục không vơi,
Thì lòng ta vẫn cậy nơi sức Ngài,
Làm lành, trung tín mỗi ngày,
Theo như ý Chúa tỏ bày cho ta!
Thế gian do Chúa tạo ra,
Con người, mọi vật, chúng ta thuộc Ngài,
Vậy nên vác thập giá hoài,
Sống vì Danh Chúa, chẳng lay chuyển dời!
Phước thay có Chúa trong đời,
Đấng hằng chăm sóc, không rời chúng ta,
Bạn ơi mau hãy về Nhà,
Sống trong ơn Chúa thật là thỏa thay!

Tiểu Minh Ngọc