Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 337

Đấng Sống




Kinh thánh dạy mọi người đều phạm tội(1)
Nên mọi người đều phải chết đó thôi
Chân lý đó không ai thể thay dời
Anh phạm tội cho nên anh phải chết.

Chúa Giê-su, Đấng Thần Nhân không vết
Phi-lát xưa đã xác nhận chẳng sai(2)
Giê-su Christ, người có một không hai
Ngài vô tội, Ngài hoàn toàn vô tội.

Chúa đã chết vì tình yêu vô đối (3)
Bởi thương ta, người tội lỗi xấu xa
Bởi thương ta đang bước theo đường tà
Chúa đã chết và nằm trong phần mộ.

Giê-su Christ, Đấng Thần Nhân vô ngộ
Đấng quyền năng, chiến thắng cõi âm ti
Ngài sống lại, chẳng ai có thể bì
Là Đấng Sống, có quyền ban sự sống.(4)

Chúa phục sinh, một tin mừng sâu rộng
Cho con người ở khắp cả mọi nơi
Cho nhân loại trải qua suốt mọi thời
Tin Chúa Sống, đời vui mừng vô kể.

Cảm tạ Chúa, tình Ngài hơn trời bể
Chết vì con rồi sống lại rạng ngời
Chết vì con rồi sống lại đời đời
Ở trong Chúa, con trường sinh bất tử.

Cảm tạ Chúa đã ban ơn tha thứ
Chuộc mua con từ trong chốn bùn nhơ (5)
Đưa con lên địa vị cao không ngờ
Làm con Thánh hưởng bình an, phước hạnh.

Cúi lạy Chúa, xin cho con sống mạnh
Truyền rao ra tin sống lại của Ngài
Truyền rao ra ơn sống lại chẳng phai
Đem người đến cùng tôn thờ Đấng Sống.

Phục sinh 2018

-Bình Tú Ngọc-

(1): Rô-ma 3: 23
(2): Giăng 18: 38
(3): II Cô-rinh-tô 5: 14
(4): Khải huyền 1: 17, 18
(5): Thi-thiên 40: 2