Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 339

Mừng Chúa Phục Sinh




" Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi."..Mathiơ 28:6a

Mừng ngày Đại Lễ Phục Sinh,
Giê-xu sống lại hiển vinh Cha Hiền.
Ngôi Hai giáng thế từ thiên,
Cứu dân độ thế khắp miền trần gian.

Jesus là Đấng Cha ban,
Nơi nào tăm tối Chúa sang sáng ngời,
Một Nguồn Vinh Hiển từ trời,
Cha sai xuống thế cho đời trước tiên.

Mừng ngày Đại lễ Phục Sinh,
Là Chúa sống lại tự tin đời đời,
Thế gian muôn sự từ trời ,
Một Đấng Cứu Thế trước thời xa xưa.

Ta mau chạy đến tôn thờ,
Một người tin Chúa cả nhà bình an...
Xin đừng do dự băn khoăn,
Chúa đã sống lại vinh quang đời đời.!

Giáp văn Ly
TTTL New York