Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 5

Bến Vẫn Ðợi Thuyền.




Thuyền tách bến ra đi biền-biệt,
Bến nhớ thuyền da-diết, nao-nao,
Thuyền ơi ! còn nhớ năm nào,
Trồn mưa, tránh bão neo vào bến không ?

Nước vẫn chảy theo dòng ra biển,
Thuyền bồng-bềnh chẳng biết về đâu !
Thuyền nan giữa sóng bạc đầu !
Yêu thuyền bến vẫn nguyện-cầu mỗi đêm.

Bến cầu-nguyện : thuyền quay trở lại
Neo mình vào Vần-đá-vĩnh-an,
Lỡ mai lũ-lụt tràn giang,
Thuyền neo Ðá-tảng, an-toàn vững-tâm.

Về với bến, bến chờ thuyền nhé !
Dòng sông đời chẳng chở yêu-thương,
Thuyền đừng để dạ vấn-vương,
Ði xa lạc mất Thiên-Ðường thuyền ơi !

Bến với thuyền đã từng hò-hẹn,
Chẳng lẽ nào thuyền để bến trông !
Thuyền đi có nhớ bến không ?
Bến thì vẫn đợi, vẫn mong thuyền về.

tbm