Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 103
Niềm Vui Phục Sinh
Giê-su đã sống lại từ cõi chết
Bức phá xích xiềng âm phủ tối tăm
Mộ đá trống chỉ còn khăn vải liệm
Vẫn y nguyên dấu quấn thuở Chúa nằm
-"Ngài đã đi rồi chẳng ở đó đâu
Ma-ri, Giô-sép chớ có âu sầu
Sao tìm người sống trong vòng kẻ chết?"
Ga-li-lê chốn cũ gặp lại nhau
Trên đường đến làng Em-ma-út
Hai kẻ bộ hành nói chuyện cùng nhau:
-"Ôi Chúa Giê-su nay đã chết rồi!"
Họ có ngờ đâu Chúa ở cạnh bên.
Các môn đồ đang họp nơi phòng cao
Cửa đóng, cài then, Cứu Chúa bước vào
Hiện ra trước mặt trong vòng họ
Ngài phán: "Bình an cho các ngươi"
Vì vắng mặt nên Thô-ma chẳng tin
Đòi được sờ bàn tay mang dấu đinh
Ngài cho thõa mãn điều mong ước
Thô-ma quỳ: "Lạy Chúa là Chúa tôi"
Chúa phán:
-"Phước cho những kẻ chẳng thấy mà tin
Vì nước Thiên đàng dành cho người ấy"
-"Ta là sự sống lại và sự sống
Những kẻ tin ta không bị hư mất…"
Chúa đã sống lại. Đó là sự thật
Huyết báu đổ ra mua bạn và tôi
Quyền bính đất trời Cha ban Cứu Chúa
Nhận tội, tin Ngài được sống bạn ơi
TBM
22/3/2018