Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 941

Vui Mừng Trong Sự Trông Cậy




“Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.” – Rô-ma 12:12
“không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.” – Ê-phê-sô 6:6

Vui mừng Chúa đã cứu ta,
Từ nơi tăm tối đến Cha nhân từ,
Nhờ lòng thương xót tràn dư,
Cứu người lầm lạc, diệt trừ quỷ ma!
Vui mừng trông cậy nơi Cha,
Đấng luôn biết rõ gần xa mọi người,
Dù cho hoạn nạn không vơi,
Nhưng Ngài nâng đỡ, chẳng rời chúng ta!
Vui mừng cầu nguyện thiết tha,
Thì Ngài đáp lại cho ta an lòng,
Thánh Linh thêm sức bên trong,
Vững tin vào Chúa, sẽ không sợ gì!
Vui mừng ta mãi bước đi,
Làm theo Ý Thánh toàn tri tốt lành,
Quyết tâm rao giảng Tin Lành,
Cho người hư mất bộ hành bơ vơ!
Vui mừng vì Chúa vẫn chờ,
Mọi người kính sợ, tôn thờ Ngài thôi,
Thế gian mọi sự dần trôi,
Nhưng Ngài hằng hữu, Ba Ngôi đời đời!

Tiểu Minh Ngọc