Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 90

Tột Bậc




(Phi-líp 3:8)

Lòng tôi
đánh giá cao Ngài,
Chúa
quý tột bậc
đêm ngày khát khao
Chúa
quá tuyệt vời biết bao!
Mọi sự là lỗ
quyết sao được Ngài.

Địa vị
danh vọng
tiền tài,
Tôi
xin từ chối
chẳng hoài mỏi mong,
Chỉ duy Ngài
muốn hiểu thông
Mọi sự buông bỏ
chỉ mong được Ngài.


Hoa Phụng Tiên
----------
Phi 3:8 Thật vậy, tôi cũng coi mọi sự là lỗ, bởi vì sự nhận biết Christ Jêsus, Chúa tôi, là quí tột bực. Cũng vì Ngài mà tôi đã đành chịu lỗ mọi sự, và coi mọi sự đó là rác rến, hầu cho tôi được Christ.