Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 343

Chúa Sống




"Ngài không ở đây đâu. Ngài sống lại rồi."..Mathiơ 28: 6

Sau ba ngày Chúa ở trong phần mộ,
Sống lại hiển vinh đắc thắng khải hoàn.
Tấm vải liệm bọc thây vừa buông bỏ,
" Ha - lế- lu - già" Chúa sống vinh quang!

Chúa được gọi " trái đầu mùa kẻ ngủ",
Là niềm vui cho tín hữu ngàn sau.
Sinh tế chỉ là một lần: dâng đủ!
Nghìn muôn đời nào thay đổi chi đâu!

Những người nữ đến từ tinh mơ sáng,
Đem thuớc thơm để xức xác cho Thầy,
Chúa đâu rồi? Chỉ còn ngôi mộ trống.
Tưởng người làm vườn. Chúa gọi: Ta đây!

Ôi! Vinh diệu! Chúa Phục Sinh vinh diệu!
Ngài chết đi để chuộc nợ thương yêu.
Và ...Sống lại để cho tôi được sống.
Trong đời tôi Chúa ban biết bao điều.

Ai có hỏi: Chứng cớ đâu? Chúa sống?
Tôi thưa rằng Chúa sống ở trong lòng,
Yêu thương! Nhân Từ! Dẫu bao dâu biển.
Có Chúa rồi! Đời chỉ thấy hư không!
Nguyễn Hoàng Yến