Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 291

Khải Tượng Những Dòng Sông




Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. (Giăng 7:38 )

Nước tôi có những con sông,
Chảy qua thấm ướt cánh đồng quê hương.
Bắc Việt qua những triều vương
Sông Hồng nhuộm thắm đau thương bao đời.

Miền Trung mưa bão tả tơi,
Sông Hương trầm lặng lệ rơi cổ thành.
Miền Nam đồng lúa tươi xanh,
Cửu Long chín khúc lượn quanh đất hiền.

Ngàn năm ôm ấp sầu riêng,
Trải bao thế hệ truân chuyên u sầu.
Nhìn lên Thiên Chúa kêu cầu:
Xin mưa ân sủng thâm sâu năng quyền.

Thác nguồn tràn ngập ơn thiêng,
Dòng sông Linh Thánh ba miền tràn ra.
Hồng Hà dòng nước thứ tha,
Huyết Chúa nhỏ xuống hóa ra màu hồng.

Tình yêu, chảy xuống Cửu Long,
Nước sông phước hạnh tiếp dòng yêu thương.
Khai nguồn ân sủng sông Hương,
Chảy trôi mê tín vấn vương bao đời .

Sóng thần tụ ở biển khơi,
Đập tan thần tượng nơi nơi phụng thờ.
Trôi xa vô tín nghi ngờ,
Xóa bỏ rủa sả vết nhơ dân mình.

Thủy triều ngập nước Thánh Linh,
Đầy năng lực sống, đầy tình yêu thương.
Tràn qua thôn xóm, phố phường,
Niềm vui thay thế sầu vương tủi buồn.

Thánh ca vang dội tràn tuôn,
Lòng con phấn khởi miệng luôn ca mừng.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2018