Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 943

Vinh Hiển Đức Chúa Trời




“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” - 1 Cô-rinh-tô 10:31
“Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” - Thi-thiên 19:1
“Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi; Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên.” - Thi-thiên 3:3
“Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, Truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân.” - Thi-thiên 96:3
“Vì, Mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng” - 1 Phi-e-rơ 1:24
“Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo.” - 1 Phi-e-rơ 5:4

Từng trời vinh hiển Danh Ngài,
Thế gian hùng vỹ trải dài lạ thay,
Mọi điều trên vũ trụ này,
Là do tay Chúa sáu ngày tạo ra!
Nhưng còn cuộc sống chúng ta,
Giống như hoa cỏ chóng qua mau tàn,
Cho nên ta chớ vội vàng,
Đi tìm danh vọng, tiếng vang dưới trần!
Nhưng cầu xin Chúa thêm ân,
Học theo Đấng Christ, dấn thân, hạ mình,
Quyết tâm giữ vững hành trình,
Đúng kỳ sẽ được hiển vinh với Ngài!
Mão triều thiên chẳng tàn phai,
Duy Cha ban tặng cho ai yêu Ngài,
Khi còn trên đất hôm nay,
Hãy nên thuật rõ Danh Ngài mọi nơi,
Giảng Tin Lành đến mọi người,
Yêu thương, nhìn nhục, dâng lời tạ ơn,
Danh Ngài vinh hiển càng hơn,
Đời ta vui thỏa, không sờn lo chi!

Tiểu Minh Ngọc