Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 944

Vu Khống Vì Danh Chúa




“Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.” - 2 Ti-mô-thê 3:12
“Nhưng nếu anh em làm lành, mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài” – 1 Phi-e-rơ 2:20b-21
“Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.” - Ma-thi-ơ 5:11
“phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.” - 1 Phi-e-rơ 2:12

Đường theo Chúa, lắm khi biển động,
Người thế gian, vu khống, căm hờn,
Nói lời nhục mạ, quên ơn,
Gây phiền, chán nản, nao sờn lòng ta!

Như Kinh Thánh, Lời Cha đã phán
Khi chúng ta, cố gắng theo Ngài,
Sống đời nhân đức, thẳng ngay,
Thì người bắt bớ tháng ngày chẳng thôi!

Chúa vinh hiển, Ba Ngôi hằng hữu,
Đến thế gian để cứu mọi người,
Giê-xu – Con Đức Chúa Trời,
Là Gương chịu khổ rạng ngời yêu thương!

Nhìn Đấng Christ, mà bươn tới trước,
Hướng về Nhà, vững bước theo Ngài,
Thiên Đàng phước hạnh còn hoài,
Tương lai Chúa đến nắm tay ta về!

Dù nhân thế, lời chê tiếng xấu,
Nhưng có Ngài, chiến đấu với ta,
Quan phòng, giúp đỡ gần xa,
Và thêm sức mới vượt qua khổ nàn!

Hãy ăn ở ngay lành, thánh thiện,
Dẫu cho đời, nghị kiến, gièm pha,
Nhưng khi Chúa đến xét tra,
Thế nhân sẽ hát ngợi ca Danh Ngài!

Tiểu Minh Ngọc