Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 945

Cơ Đốc Nhân Thực Hành




“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. “ – Rô-ma 12:2
“Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy.” – 1 Giăng 4:17
“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” – Phi-líp 4:13

Thực hành Lời Chúa mãi không thôi,
Đời sống thoáng qua, lại mất rồi,
Tự hỏi đời ta, còn hữu ích,
Để rao Danh Thánh Chúa Ba Ngôi?!

Giê-xu Đấng Christ là tâm điểm,
Chú ý nhìn xem, Chúa đứng ngồi,
Lời nói việc làm, từng cử chỉ,
Học theo gương Chúa, mãi không thôi!

Đời này kết cuộc, rồi hư mất,
Duy Chúa không phai, chẳng đổi dời,
Đổi mới tâm linh, hầu biết rõ,
Chương trình ý muốn Đức Chúa Trời!

Trong khi trông đợi, ta nên sống,
Hết sức giữ mình, tránh lạc sai,
Trung tín rao truyền, Danh Đấng Christ,
Mọi người nghe đến, tạ ơn Ngài!

Vác thập tự giá, đi với Chúa,
Vững vàng, cứ tiến, trọn lòng tin,
Vui mừng trông cậy, không mòn mỏi,
Việc lành làm theo ý Thánh Linh!

Vinh hiển Danh Cha, trong mọi việc,
Vu khống bỏ qua, chẳng lo phiền,
Thực hành Kinh Thánh, bền lòng tiến,
Đến kỳ Chúa ban mão triều thiên!

Tiểu Minh Ngọc