Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 293

Khiêm Nhu Giống Chúa




Hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. (1 Phiero 5: 6-7)

Có những lúc em tưởng mình tài giỏi,
Tự cho mình học hỏi hơn người ta.
Cứ tưởng rằng mình lỗi lạc tài ba,
Em kiêu ngạo và xem thường người khác.

Như hạt cát nằm giữa vùng sa mạc,
Chỉ một phần trong bảy tỉ nhân gian.
Như giọt sương giữa sông biển ngút ngàn,
Em, hạt bụi giữa trời mây bát ngát. 1

Chúa ví sánh người nổi danh Gia-cốp,
Là bọ sâu, là trùng mối thấp hèn 2,
Em là gì mà tỏ vẻ kiêu căng,
Không ca ngợi không tôn cao Danh Chúa.

Chúa có quyền ban lời ca cho đá 3,
Để ngợi khen để chúc tụng ơn Trời.
Nếu con người cứ nín lặng im hơi,
Không cảm tạ, không tôn vinh Cha Thánh.

Chúa có quyền kêu chim quạ ban bánh 4,
Gọi cá sông đem dâng hiến đồng tiền 5.
Chọn lừa con để Chúa cỡi trên yên 6,
Vào đền thánh giữa hoan hô vang dội.

Không có em, vẫn trời xanh gió thổi,
Không có em, vẫn mây nổi vành trăng.
Không có em, sao lấp lánh thiên hằng,
Vẫn biển cả, vẫn núi rừng xanh biếc.

Em hiện hữu là thiên ân đặc biệt,
Của Chúa Trời ban tặng giữa trần gian.
Để sống vui thụ hưởng phước Ngài ban,
Để ca ngợi biết ơn Đấng Tạo Hóa.

Chúa Cứu Thế chịu khiêm nhu hèn hạ,
Đã liều mình chết thế cho nhân gian.
Thượng đế nâng Ngài cao vút thiên đàng,
Ngồi tể trị cả càn khôn vũ trụ. 7

Chúa giúp em, nhận Linh ân thiên hựu,
Của con Trời trong phục vụ khiêm nhu.
Theo dấu chân của Cứu Chúa Giê-xu,
Từ hiện tại đến khi về thiên quốc.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2018

1. Gióp 30:19
2. Ê-sai 41:14
3. Lu-ca 19:40
4. 1 Các Vua 17:4, 6
5. Ma-thi-ơ 17:27
6. Ma-thi-ơ 21:2
7. Philip 2:8-11