Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 105

Chiến Trận Thuộc Linh




Thánh dân có cuộc chiến
Chẳng phải với con người
Nhưng với linh gian ác
Với bá chủ đời này.

Hỡi hết thảy thánh dân
Hiệp một như đạo quân
Được làm cho mạnh mẽ
Đứng chiến đấu bền gan.

Mặc lấy giáp công chính
Tay cầm thuẫn đức tin
Thắt lưng bằng lẽ thật
Chân mang giày bình an.

Tay cầm gươm Linh bén
Là Lời Đức Chúa Trời
Tên lửa bị dập tắt
Bởi cầu nguyện không thôi.

Ma quỷ như sư tử
Gian ác đi ruồng quanh
Nếu độc lập tẻ tách
Sẽ bị nuốt rất nhanh.

Hãy yêu thương hiệp một
Ta sẽ luôn vững vàng
Trong danh Chúa đắc thắng
Tôn giáo và thế gian.

Hoa Phụng Tiên