Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 946

Việc Lành Mình Đã Làm




“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” - Ê-phê-sô 2:8-10
“Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành” - 2 Cô-rinh-tô 9:8
“Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.” - Hê-bơ-rơ 13:16

Nhờ Ân Điển, Chúa Giê-xu ban xuống,
Bởi đức tin, ta được cứu cả rồi,
Biết ơn Ngài, chớ chểnh mảng thả trôi,
Nhưng nắm lấy, thời cơ làm việc tốt!

Hãy bắt chước, Chúa Giê-xu – Con Một,
Làm theo Lời, sanh bông trái Thánh Linh,
Những việc lành, Chúa sắm sẵn cho mình,
Hãy trung tín, làm mà không mòn mỏi!

Hãy cầu nguyện, nghe lời Ngài kêu gọi,
Dùng tài năng, những ân tứ Chúa ban,
Mở rộng lòng, giúp đỡ kẻ nghèo nàn,
Không ích kỷ, nhưng sẵn sàng chia sẻ!

Làm việc thiện, không phân vân nặng nhẹ,
Ta mãi làm, vì Chúa đã cứu ta,
Biết ơn Ngài, cho ta sống trong Nhà,
Tràn phước hạnh, bình an và vui thỏa!

Tạ ơn Chúa, Đấng làm nên tất cả,
Ban mọi điều, luôn dẫn dắt, quản trông,
Bình an thay, khi có Chúa trong lòng,
Ta nên sống, để Danh Ngài vinh hiển!

Tiểu Minh Ngọc