Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 294

Chúa Thấy




Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. (1 Sa-mu-ên 16:7)

Kính viễn vọng, nhìn trời cao thăm thẳm,
Thấy ngân hà, thấy thiên thể xa xăm.
Thấy hành tinh di động khắp thiên tầng,
Thấy sao sáng, thấy trăng thanh thơ mộng.

Kính hiển vi, thấy tế bào di động,
Thấy vi trùng, vi khuẩn nhỏ li ti.
Đôi mắt em, khi nhấp nháy bờ mi,
Em thấy cả trời nhân sinh tuyệt đẹp.

Tầm mắt em, là tầm nhìn thu hẹp,
Thấy ngoại hình, thấy vóc dáng mà thôi. 1
Còn biết bao tâm tánh của con người ,
Còn giấu kín, trong trí, lòng. Không thấy.

Em không biết, nhưng Chúa Trời rõ thấu,
Ngài thấy người, thấy quá khứ tương lai.
Thấy em đi, khi bước ngắn, bước dài,
Khi trèo núi, khi lội bùn dơ bẩn.

Em không thể, bao che hay trốn ẩn,
Tự trá hình, khuất mắt Chúa quyền năng.
Với con người, qua hình ảnh "scan"
Tìm tội phạm giữa đám đông vô số. 2

Với mắt Chúa, nhìn lòng em thấy rõ, 3
Giữa đông người hay xó nhỏ cô đơn.
Ngài giang tay mời gọi để ban ơn,
Để tha thứ, rửa sạch lòng dơ bẩn.

Hãy bước ra khỏi buồn lo trú ẩn , 4
Nhận ơn trời nguồn cứu rỗi hồn thân.
Để tái sinh, thành người mới thiên tầng,
Thành dân thánh, nhận hồng ân thiên hựu.

Hãy vui lên, cất lời ca khen ngợi,
Về nhân từ, thương xót dành cho em.
Hơn trời cao, hơn biển rộng mông mênh,
Em mừng rỡ, trong hân hoan cảm tạ.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2018

1. 1 Sa-mu-ên 16:7
2. https://search.app.goo.gl/dspSf
3. Nê-hê-mi 9:8
4. Ê-sai 52:11, 2 Cô-rinh-tô 6:17