Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 109

Chúa Giê-xu




Sinh trong máng cỏ rất cơ hàn,
Chịu khổ vạn lần giữa thế gian,
Con đỏ mới sinh sao phải trốn
Ác vương đoạt mạng Đấng Cứu Nhân.

Mười hai tuổi lo việc Cha thánh
Rồi chịu lụy uy quyền mẹ cha,
Ngài khỏe mạnh, khôn ngoan, chánh trực,
Đẹp lòng Cha thánh và người ta.

Chịu báp-tem bước vào chức vụ
Chối mình, Ngài phục vụ tha nhân,
Linh quyền năng giáng trên Ngài mãi,
Đuổi quỷ, chữa lành, ban phước ân.

"Ai đã thấy Ta là thấy Cha"
Vinh quang rực rỡ được phô ra,
Trọn đời Ngài sống bởi Cha thánh
Gương mẫu tuyệt vời cho chúng ta.

Chúa không tự ý làm gì cả
Chẳng nói lời nào theo ý riêng,
Cha ở trong Ngài cùng phối hợp
Di hành, công tác bước theo Linh.

Cảm thông, gần gũi các môn đệ,
Gương mẫu, ân cần, tha thứ luôn,
Cầu nguyện, rửa chân và dạy dỗ
Chan hoà, gắn bó trong yêu thương.

Vì tội thế nhân mang thập tự,
Ý Cha chu tất hiến thân Ngài,
Đòn roi, sự chết không nao núng,
Tuôn huyết cứu người Chúa chết thay.

Sống lại nên Linh ban sự sống,
Ban truyền sự sống cho người tin,
Hãy tin nhận Chúa đừng bê trễ
Nhận cứu ân Ngài rất hiển vinh.

Hoa Phụng Tiên