Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 110

Chúa Bảo Hộ




Thánh Thi 17

Chúa bảo hộ chúng tôi hoài
Như con ngươi của mắt Ngài diệu thay
Bóng cánh Chúa vươn thật dài
Ấp yêu, che chở lòng này thái an.

Kẻ thù gian ác sa-tan
Như sư tử rống hung tàn biết bao
Chúng nó vây phủ trước sau
Làm ta vấp ngã mưu sâu giăng đầy.

Chúa trỗi dậy mạnh mẽ rày
Dẹp tan mưu ác diệt ngay kẻ thù
Luôn nghe người nghĩa khẩn cầu
Dùng gươm giải cứu nhiệm mầu biết bao.

Đường hẹp ta tiến lên nào
Chân không xiêu tó trước sau bước đều
Nhìn khuôn mặt Chúa đáng yêu
Lòng tôi thỏa mãn bao nhiêu ân tình
Tâm hồn tươi mới, yên ninh.

Hoa Phụng Tiên