Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 112

Chúa Cứu Tôi (2)




Ngày xưa rong ruổi trong Ai Cập
Sống kiếp vong nô thế giới này
Chúa cứu khỏi nhà nô lệ ấy
Tự do tôi tiến bước theo Ngài.

Chúa đem tôi vượt qua biển Đỏ
Qua đồng vắng nắng nung đêm ngày
Ma-na, nước sống Ngài cung ứng
Dân thánh uống ăn vui thỏa thay.

Chính Chúa ban dân thánh khải tượng
Cất xây Đền Tạm đẹp lòng Ngài
Làm nơi Chúa cư ngụ trên đất
Biểu lộ vinh quang Chúa nơi này.

Chúa không cứu tôi lên thiên đàng
Mà để dựng xây hội thánh Ngài
Cứu khỏi hồn độc lập, chia rẽ
Yêu thương, hiệp một, kết liên hoài.

Hoa Phụng Tiên