Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 345

Nhớ Ngày Hiền Mẫu




Cám ơn Cha Thánh từ thiên,
Nhớ Ngày Hiền Mẫu tự nhiên thấy buồn.
Thiếu thời mẹ khổ vì con,
Công ơn chín chữ còn hơn sông dài.

Chuỗi ngày năm tháng nào phai,
Cạn dòng nước đục nào ai biết gì.
Những ngày gian khổ lâm li
Dãi dầu mưa nắng là khi sang mùa.

Khác nào một cuộc chạy đua,
Như đò trên bến gió đùa sang sông,
Thu tàn, lá úa qua năm,
Hè thời nắng cháy, đêm Đông lạnh lùng.

Nuôi con năm tháng khôn cùng.
Vào trường ăn học, ung dung nên người,
Thật là bạc chín, vàng mười,
Đêm dài không ngủ năm mươi đã già.

Thời gian nắng táp, mưa sa,
Con năm ba đứa mẹ già yếu thân,
Cũng là khó nhọc muôn phần,
Suối nguồn đã tắt, cạn dần nào hay.

Lưng cây đòn gánh mòn vai,
Lời tre khô nhắc công dày mẹ yêu,
Nhớ Ngày Từ Mẫu ưu phiền,
Đưa vào huyền thoại nỗi niềm nhớ thương.

Giáp văn Ly
HTTL New York.