Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 346

Tháng Năm!




Tháng Năm nắng ấm đến rồi
Lòng con cảm thấy bồi hồi, nôn nao
Tháng Năm – một tháng đẹp sao
Biết bao thương mến, dạt dào... trào dâng
Tháng Năm có Lễ Mẫu Thân
Ngày dành cho Mẹ ân cần, đáng yêu
Tháng Năm, con nhớ Mẹ nhiều
Nhớ hình bóng Mẹ sớm chiều vì con
Một trời thương nhớ mỏi mòn
Ôi, tình yêu Mẹ sóng cồn đại dương.

Tháng Năm, nhìn hướng Thiên đường
Mừng vui vì Mẹ noi gương sáng ngời
Đức tin của Mẹ một thời (*)
Di sản quý báu đời đời không phai
Tháng Năm, cảm tạ ơn Ngài
Đã ban cho Mẹ không ai sánh bằng
Tháng Năm, lòng bổng lâng lâng
Mừng ngày Lễ Mẹ bâng khâng... bùi ngùi...

Lễ Mẫu Thân 2018
-Bình Tú Ngọc-

(*): II Ti-mô-thê 1: 5