Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 347

Tình Mẹ Tuyệt Vời




Ôi, Tình Mẹ thật mênh mông, đằm thắm
Như suối nguồn tuôn chảy mãi không ngưng
Như sóng kia cứ cuồn cuộn chẳng dừng
Tình mẫu tử thật thiêng liêng, kỳ diệu.

Mẹ yêu ta nên Mẹ hằng lo liệu
Từ bào thai cho đến lúc trưởng thành
Chăm sóc ta cho bằng chị bằng anh
Con là tất cả, Mẹ ta thường nói thế.

Bao cực nhọc, Mẹ không hề kể lể
Bao khó khăn, Mẹ không quản, cứ cười
Thấy con vui, con khỏe, mặt Mẹ tươi
Cuộc đời Mẹ như dành cho con hết.

Trái tim Mẹ không bao giờ mỏi mệt
Mẹ yêu ta cho đến cuối cuộc đời
Mẹ yêu ta cho đến lúc tàn hơi
Trái tim Mẹ, một trái tim độc đáo.

Cảm tạ Chúa là “kỹ sư” tinh xảo
Ban cho ta một người Mẹ tuyệt vời
Ban cho ta một người Mẹ trên đời
Để ta sống trong tình Người diễm tuyệt.

Ngày Lễ Mẹ 2018
-Bình Tú Ngọc-