Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 351

Đây Lời Chúa Hứa




(Ê-sai 58:8-12)

Ngươi sẽ hừng lên
Sáng như ban mai
Sẽ được chữa lành
Công bình đi trước
Vinh hiển theo sau

Bây giờ ngươì cầu
Thì Ngài sẽ ứng
Bấy giờ ngươì kêu
Ngài sẽ đáp lời
Rằng:Có Ta Đây

Nếu ngươi cất bỏ
Cái ách khỏi ngươi
Làm theo điều sau
Ngươi không chỉ tay
Cũng không nói bậy

Hãy mở lòng ngươì
Giúp đỡ kẻ đói
Và làm no nê
Những người khốn khổ
Trong cơn nguy nan

Thì sự sáng ngươi
Sẽ được sáng ra
Trong nơi tối tăm
Và sự tối tăm
Sẽ như ban trưa

Đức Giê-hô-va
Sẽ dắt đưa ngươi
Ban ơn trên ngươi
Cho ngươi no lòng
Ở nơi khô hạn

Làm cho xương ngươi
Trở nên cứng mạnh
Và ngươi sẽ được
Như vườn năng tưới
Như suối trong nguồn

Chẳng hề khô hạn
Bởi Chúa ban ơn
Kẻ ra từ ngươi
Sẽ dựng lại được
Nơi đổ nát xưa

Ngươi sẽ lặp lại
Các nền đời trước
Người ta xưng ngươi
Là kẻ tu bộ
Những sự hư hoại

Và kẻ sửa đường
Lại cho người ở
Thật ngươi được phước
Nếu vâng theo lời
Bởi Ta phán đây

Ngô Huỳnh Trâm