Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 949

Cầu Xin Lòng Thương Người




“Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương.” - 1 Cô-rinh-tô 14:1a
“Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm.” - 1 Cô-rinh-tô 16:14
“Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” - 1 Cô-rinh-tô 13:8a

Khi con sống được bình an
Xin cho con nhớ gian nan của người,
Con xin Chúa giúp mọi nơi,
Còn đang khổ sở rối bời không yên,
Cho con biết lấy bạc tiền,
Giúp người thiếu thốn lo phiền từng giây,
Cho con góp sức làm ngay,
Giúp ai đơn chiếc, đi cày nuôi con,
Khó khăn, chồng chất, mỏi mòn,
Xin Ngài thêm sức để còn cậy tin,
Nhất là cuộc sống tâm linh,
Cho con biết tỏ nghĩa tình của Cha,
Qua nhiều hạnh động thiết tha,
Hỏi thăm, chăm sóc, ban ra tháng ngày,
Lòng thành, nhỏ lớn góp tay,
Sanh ra trái tốt, quý thay cho người!
Xin quyền năng Đúc Chúa Trời,
Đụng vào, thánh hóa cuộc đời tâm linh,
Cho con biết sống quên mình,
Noi theo gương Chúa hy sinh trọn lòng!
Trần gian tạm bợ hư không,
Nhưng tình yêu mãi mênh mông còn hoài,
Con xin cảm tạ ơn Ngài,
Giúp con quyết sống tháng ngày yêu thương!

Tiểu Minh Ngọc