Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 115

Ánh Sáng Rạng Ngời




I Giăng 1:5; Ê-phê-sô 5:8

Chúa là ánh sáng rạng ngời
Mặt trời công nghĩa tuyệt vời biết bao
Ánh sáng thần thượng lớn lao
Chính là Cứu Chúa Jesus giáng trần.

Thế giới tối tăm vô ngần
Được Ngài soi chiếu hỷ hân vô cùng
Hỡi người tăm tối lạnh lùng
Nhận ngay ơn cứu nhưng không từ trời.

Con xưa tối tăm cuộc đời
Giờ nên con cái Chúa Trời diệu sao
Con của sự sáng trên cao
Chiếu ra ánh sáng nơi nào con qua
Nguyện làm vinh hiển danh Cha.

Hoa Phụng Tiên