Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 116

Chúa Thánh Linh




Giăng 3:5,8,13-14; 20:22. La-mã 10:12-13

Chúa Thánh Linh như một làn gió mát
Thổi ào ào tươi mát cả hồn tôi,
Ngài hòa quyện với tâm linh tôi rồi
Được tái sinh chính Thánh Linh và nước.

Chúa Thánh Linh chính là nguồn ơn phước
Danh, lợi, quyền, vật chất chỉ hư không,
Tôi chỉ muốn Chúa gia tăng đầy lòng
Thế gian, vật chất, tội ô được giải phóng.

Chúa Thánh Linh như một dòng nước sống
Thỏa cơn khát cho tất cả thế nhân
Còn khát mãi nếu uống nước dương trần
Chỉ uống Ngài mới không còn khát nữa.

Chúa Thánh Linh cũng chính là hơi thở
Ngài phục sinh hà hơi Linh trong tôi
Cả thần tính, nhân tính Chúa tuyệt vời
Nay thộc tôi đến đời đời chẳng dứt.

Kêu “Chúa Jesus” nhận mọi nguồn ơn phước
Kêu “Chúa Jesus” ta vui hưởng Linh này
Sự phong phú Chúa cứ nhận lãnh thêm hoài
Mọi sự Ngài là ta kinh nghiệm thỏa bấy.

Chúa Thánh Linh hòa quyện linh mãi mãi
Ngài không chỉ ở trên các từng trời
Sống bởi linh, bước theo linh trọn đời
Tôi với Chúa đã nên một mãi mãi.

Hoa Phụng Tiên