Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 951

Tình Yêu Trọn Vẹn




“Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” - I Giăng 4:19
“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” - 1 Giăng 3:18

“Yêu ai yêu cả lối đi,
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng!” (1)
Nhưng Ngài yêu hết mọi đàng,
Không phân giai cấp kẻ gian người hiền!
Ngài yêu tất cả trước tiên,
Buổi đầu sáng thế mọi miền thế gian,
Tình yêu trọn vẹn Chúa ban,
Để ta cũng biết sẻ san yêu người!
Hãy yêu không chỉ bằng lời,
Nhưng bằng hành động rạng ngời tình thương,
Yêu ai yêu hết mọi đường,
Cảm thông, nâng đỡ, không lường đo chi!
Đời ta có ý nghĩa gì,
Nếu không yêu thật, nhưng vì riêng tư?!
Hãy yêu như Chúa nhân từ,
Đừng nên ích kỷ, chần chừ tính toan…
Hỏi rằng có được bình an,
Khi bao tư tưởng trái ngang trong lòng?!
Ôi tình yêu Chúa mênh mông,
Trời cao biển rộng cũng không thể lường!
Nguyện xin Thánh Chúa đoái thương,
Giúp con biết sống yêu thương mọi người,
Bỏ qua mọi chuyện trên đời,
Thứ tha tất cả, theo Lời Chúa khuyên!

(1)Trích trong ca dao Việt nam
Tiểu Minh Ngọc