Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 954

Vâng Phục Chúa Trọn Vẹn




“Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người.” – Rô-ma 12:17
“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” - Rô-ma 12:2

Thế nhân lấy ác mà trả ác,
Nhưng Chúa dạy ta, thương xót người,
Tránh khỏi đám đông, hay dụ dỗ,
Giữ lòng thánh thiện, mãi không vơi!
Nhân từ giúp đỡ, bạn mình biết,
Tội lỗi ác gian, phải tách rời,
Quyết sống và làm, theo Ý Thánh,
Hiển vinh Danh Chúa, khắp nơi nơi!

Tiểu Minh Ngọc
(Diễn ý theo bài giảng “Sự Vâng Phục Chúa Trọn Vẹn Của Đavít,” dựa trên 1 Sa-mu-ên 24; không ùa theo đám đông, nhưng quyết định làm theo ý Chúa; Đa-vít giúp vua Sau-lơ nhận biết lỗi lầm của mình)