Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 124

Danh Jesus




Thiên sứ báo tin với Ma-ri trinh nữ
Nàng đã được hoài thai bởi Thánh Linh
Con sinh ra chính là Đấng công bình,
Danh JESUS phải đặt cho con trẻ.

JESUS nghĩa là Giê-hô-va Cứu Chúa
Đấng Thần-Nhân độc nhất đã sanh ra
Chẳng phải thiện nhân, thánh nhân đâu mà
Nhưng chính là Đức Chúa Trời nhục hóa.

Sinh trong A-đam, nhân loại là tội nhân tất cả
Bị định tội, hư mất cả nhân gian,
Giê-hô-va Cứu Chúa đã giáng trần
Cứu nhân loại thoát khỏi sự hư mất.

JESUS truyền chính Ngài là sự sống thật
Vào trong người tin để tái sinh linh
Ngài sống trong ta, sự sống hiển vinh
Rất chủ quan, gần gũi và thực tế.

JESUS, sự sống phục sinh mạnh mẽ,
Trong yếu đuối, thất bại hoặc khổ đau
Hãy kêu Chúa JESUS, danh nhiệm mầu
“Vì ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.”

Danh JESUS cho ta sự phong phú,
Những gì Ngài có, những gì Ngài là
Đều sẵn sàng, dư dật ban cho ta
Hãy kêu cầu Chúa để vui hưởng tất cả.

Hoa Phụng Tiên