Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 353

Tình Cha Nghĩa Mẹ




Cảm tạ Chúa ban cho cha mẹ
Sinh ra mình, nuôi dưỡng lớn lên
Lo ăn học, vợ chồng tất cả
Chẳng ai bằng cha mẹ ta đâu.

Công cha nghĩa mẹ thật thâm sâu
Núi cao biển rộng với sông dài
Không chi sánh nổi tình cha mẹ
Trọn đời con cái phải khắc ghi.

Tình cha nghĩa mẹ chẳng ai bì
Bao lần ta sống chẳng ra chi
Cha mẹ vẫn thương và tha thứ
Mong ước rằng con sẽ bước đi.

Cảm tạ Chúa mọi lúc mọi khi
Ngài ban cha mẹ thật diệu kỳ
Hiếu kính cha mẹ không ngừng nghỉ
Ghi nhớ ơn Ngài chẳng phôi pha.

Công cha nghĩa mẹ thật bao la
Tình Chúa yêu ta lượng hải hà
Làm con, đừng quên ơn cha mẹ
Làm người, thờ phượng Chúa mà thôi.

-Lễ Cha 2018-
Bình Tú Ngọc