Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 301

Na-xa-rét




Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi (Công-vụ các Sứ-đồ 3:6)

Na-xa-rét, một làng quê nghèo khó,
Bị coi thường, bị chế giễu khinh khi 1.
Không kỳ quan, không sử sách khắc ghi,
Không xuất phát một danh nhân hào kiệt.

Không di tích, không núi sông đặc biệt,
Không đất mầu, không đặc sản tiếng tăm.
Chúa Giê-xu, đến cư ngụ nhiều năm,
Biến nơi ấy, thành danh xưng vĩ đại. 2

Ma quỉ đã có nhiều phen sợ hãi, 3
Uy danh người Na-xa-rét Giê-xu.
Danh chữa lành, danh giải phóng ngục tù, 4
Danh cứu rỗi, ban linh ân đắc thắng.

Danh thách thức bao quyền uy nín lặng, 5
Danh thiên thần, thiên sứ phải suy tôn.
Danh quyền năng, phép lạ vẫn hiện còn, 6
Danh uy lực, ban thẩm quyền tín hữu.

Trong ân sủng, lòng xót thương thiên hựu,
Con đơn hèn, con nhỏ bé, vô danh.
Chúa Giê-xu đến cự ngụ hồn linh,
Ngài biến cải, ban tình yêu muôn thuở.

Na-xa-rét, thân hồn con hỡi Chúa,
Xin ngự vào, xin cư trú dài lâu.
Ghép tên con vào tên Chúa nhiệm mầu,
Trên tấm bảng thập tự xưa Chúa chết. 7

Xin cho con, cùng chôn trong mộ huyệt
Để tên mình cùng tên Chúa xướng danh,
Sáng phục sinh, thiên sứ báo tin lành, 8
Đem hy vọng, niềm vui cho nhân thế.

Qua năm tháng của đường trần dâu bể,
Danh của Ngài, xin kề cận tên con. 9
Để quyền năng, để phép lạ trường tồn,
Từ hiện tại đến khi về thiên quốc.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2018

1. Giăng 1:46
2. Công-vụ các Sứ-đồ 22:8
3. Mác 1:24; Lu 4:34
4. Công-vụ các Sứ-đồ 3:6
5. Lu-ca 24:19
6. Mác 16:17
7. Giăng 19:19
8. Mác 16:6
9. Công-vụ các Sứ -đồ 11: 26