Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 131

Đa-ni-ên Nguyện Cầu




Đa-ni-ên 6:1-28

Lòng mong thành thánh phục hồi
Chuyên tâm đọc Thánh Kinh rồi cầu thay
Đa-ni-ên biết ý Ngài
Nên ông cầu nguyện mỗi ngày tín trung.

Ngày ba lần vẫn ung dung
Mở toang cửa sổ chẳng ngưng khẩn cầu
Khát vọng Chúa đặt hàng đầu
Vững tin cầu nguyện Chúa mau đáp lời.

Lệnh vua ngăn cấm khắp nơi
Ngưng ngay cầu nguyện mọi người nhớ ghi
Đa-ni-ên chẳng sợ chi
Lũ sư tử đói không gì cản ngăn.

Mỗi ngày cầu nguyện nhé anh
Đừng quên quyền lợi Chúa ban cho mình
Khát vọng, mục đích hiển vinh
Lòng Cha ao ước ta nên khẩn cầu.

Nguyện cho ý Chúa được nên
Nguyện cho hội thánh hiển vinh vững vàng
Nguyện sự xây dựng hoàn thành
Chúa mau trở lại bình an nước Ngài
Thiên hy niên vinh hiển thay.

Hoa Phụng Tiên