Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 134

Đấng Christ - Gương Mẫu Của Tôi




Tôi không thể yêu Ngài hoặc bất cứ ai
nếu Ngài trước chẳng yêu tôi trọn đầy
Ngài là gương mẫu tôi mãi mãi
là sự sống yêu thương tôi nhận được mỗi ngày.

Tôi không thể phục vụ tha nhân
nếu Ngài không phục vụ tôi trước
Ngài là gương mẫu phục vụ người khác
để tôi phục vụ vui thỏa ân cần.

Tôi không thể biết từ chối mình
nếu không thấy Ngài sống bởi linh
sự sống riêng Ngài hoàn toàn từ bỏ
nay tôi biết sống bởi linh phục sinh.

Nếu không thấy Ngài đã từng là nô lệ
làm theo ý Cha, nô lệ mọi người
làm sao tôi biết quên mình phục vụ
như nô lệ phục vụ trọn đời?

Không phải là nỗ lực bắt chước
mà là để Chúa sống thay mỗi ngày
một đời sống hòa quyện, hợp nhất
cho đến đời đời Chúa trong tôi hoài.

Gương mẫu này bây giờ ở trong tôi
một thân vị thần thượng sống qua tôi trọn đời
nay tôi sống không phải là tôi sống nữa
nhưng chính Chúa sống qua tôi tuyệt vời.

Hoa Phụng Tiên