Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 140

Gióp




La-mã 8:28

Gióp là người trọn vẹn
kính sợ Đức Chúa Trời
sống thanh cao ngay thẳng
đẹp ý Chúa trọn đời.

Gióp chịu nhiều đau khổ
thử thách đến trăm bề
vẫn không hề than thở
dầu chẳng hiểu vì sao?

Các con yêu đã mất
lòng tan nát vô cùng
của cải giờ mất hết
vợ cũng không cảm thông.

Thân thể mang bệnh tật
bạn lên án thật nhiều
khổ đau sao chồng chất
Ngàn câu hỏi vì sao?

Trước tôi nghe về Chúa
nay mắt tôi thấy Ngài
dù mọi điều mất mát
nhưng được Chúa nhiều thay.

Xưa nay Chúa sửa trị
người mà Chúa yêu thương
để người đạt được Chúa
nên giống Ngài càng hơn.

Hoa Phụng Tiên