Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 961

Thiếu Sự Thông Biết




“Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi.” - Ô-sê 4:6
“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời” -Ga-la-ti 6:7
“Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, và hết lòng tìm cầu Ngài.” - Thi-thiên 119:2

Mỗi ngày tìm hiểu Lời Kinh Thánh,
Để biết tỏ tường Đức Chúa Trời,
Là Đấng yêu thương, hằng ở cạnh,
Toàn năng toàn tại, khắp nơi nơi!
Phước cho ai giữ sự đoan chánh,
Thật sống công bình, đúng với Lời,
Chứng Cớ, Điều Răn ôm chặt lấy,
Bền lòng vâng giữ, phước chẳng ngơi!

Nếu ai cố bỏ sự thông biết,
Chẳng muốn quay về đường lối Ngài,
Cứ sống luôn tuồn trong tội lỗi,
Thì Cha ắt sẽ phạt ta ngay!
Ai gieo giống tốt, đẹp lòng Chúa,
Sẽ gặt phước lành, thỏa nguyện hoài,
Giống xấu chớ gieo, kẻo gặt xấu,
Như hoa sớm nở chóng tàn phai!

Nguyện xin sức Thánh luôn bao phủ,
Bảo vệ đời con được vững lòng,
Thông hiểu Ngôi Lời, Giiềng Mối Chúa,
Làm theo cẩn thận, mãi cậy trông!

(viết theo ý bài “Thiếu Sự Thông Biết” trong buổi học Kinh Thánh sáng thứ Bảy)
Tiểu Minh Ngọc