Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 963

Hiệp Một Trọn Vẹn Trong Chúa




“Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu-thương họ cũng như Cha đã yêu-thương Con.” - Giăng 17:23
“...hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng... ” (Phi-líp 2:2)

Đồng linh, đồng trí, đồng tâm
Đồng đi đồng bước đồng cầm tay nhau,
Hướng về một Chúa trên cao,
Giê-xu Đấng Christ đã vào thế nhân,
Thánh Linh Chúa ở rất gần,
Đồng lòng hiệp một vững chân theo Ngài,
Dù cho thế giới đổi thay,
Nhưng quyền năng Chúa chẳng lay chuyển dời!
Tạ ơn Đấng Thánh, Con Trời,
Thường luôn cầu nguyện cho đời chúng ta,
Một lòng dâng tiếng ngợi ca,
Tình yêu Cứu Chúa bao la đời đời!
Đồng theo Con Đức Chúa Trời,
Noi gương Chúa đã dâng lời cầu xin,
Thương yêu anh chị em mình,
Nhớ nhau khẩn nguyện Thánh Linh quan phòng!
Trọn đời ta mãi cậy trông,
Vào Ân Điển Christ mênh mông đời đời,
Giúp ta hiệp một không rời,
Mãi đồng một ý, một Trời, một Linh!

(viết cho bài học Kinh Thánh sáng thứ Bảy, “Hiệp Một Trọn Vẹn Trong Chúa”)
Tiểu Minh Ngọc