Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 151

Khao Khát Chúa




(Thánh thi 42:1-7)

Chúa ôi, linh hồn tôi
Khao khát Chúa chẳng thôi
Như nai cái thèm khát
Khe nước trong lưng đồi.

Nguồn nước sống đời đời
Chảy tuôn từ Chúa Trời
Tôi hằng ra mắt Chúa
Uống nước sống từ Lời.

Tôi đi cùng mọi người
Đến nhà Đức Chúa Trời
Một đoàn đông giữa lễ
Ngợi khen Chúa thỏa vui.

Hỡi linh hồn ta ơi
Sao sờn ngã trong tôi
Hãy luôn tin cậy Chúa
Nhìn xem Chúa không thôi.

Vực gọi vực ào ào
Như tiếng thác nước reo
Linh tôi chạm Linh Chúa
Chạm linh kẻ khó nghèo.

Hoa Phụng Tiên