Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 152

Lên Nơi Thánh




Thánh thi 24:3-6

Ai sẽ được lên trên núi thánh
Trước vinh hiển Chúa đầy uy linh,
Và trong nơi thánh nào ai đứng
Để ngắm nhìn phản chiếu hiển vinh?

Ấy là người có tay trong sạch
Chẳng hướng lòng tìm kiếm thế gian
Chẳng nói lời gian dối phỉnh gạt
Ý riêng lòng quyết mãi không màng.

Ấy là người chỉ chăm tìm Chúa
Người kính sợ và theo gót Ngài,
Người tự chối hồn mình trước hết
Sống nhờ sự sống Chúa đêm ngày.

Người ấy sẽ luôn luôn được phước
Được bình an, thỏa mãn trong Ngài
Chúa bên cạnh đỡ nâng từng bước
Cùng với Chúa sống vui thỏa hoài.

Hoa Phụng Tiên