Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 156

Lời Kẻ Ngu Dại




Thánh thi 53:1-6

Kẻ dại nói trong lòng rằng
Không hề có Chúa trong hoàn vũ đây
Phủ nhận Chúa hiện hữu nay
Tội trọng lắm, hỡi kẻ hay nói càn.

Đức Chúa Trời ở trên trời
Mắt Ngài dòm xuống xem người thế gian
Có ai tìm kiếm Ngài chăng?
Chúng đều bại hoại chẳng màng Chúa đâu.

Chẳng ai thật có lòng thành
Chẳng ai tìm Đấng thiện lành hết sao?
Chúng nó ngu dại biết bao
Hư không thế giới cớ sao tìm hoài?

Nhưng Ngài yêu chuộng Si-ôn
Ban sự cứu rỗi kẻ tôn thờ Ngài
Kẻ phu tù trở về đây
Thánh dân vui vẻ dang tay chúc mừng
Tội nhân gặp Chúa yêu thương...

Hoa Phụng Tiên